Cầu Nguyện Với Chúa Giêsu Thánh Thể
13/09/2020
339
SUY TÔN THÁNH THỂ
CÁC NGÀY TRONG TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020
CÁC NGÀY TRONG TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020
Chúa Nhật 24 TNA, 13/09/2020
Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Những khi đứng trước một con đường dài, ngước nhìn lên bầu trời cao hay khi ở giữa một đám đông, …, chúng con thường thấy mình thật bé nhỏ. Và khi đứng trước tình yêu nhiệm mầu của Chúa chúng con càng nhận thấy mình chỉ như giọt nước giữa đại dương tình thương vô biên vô tận. Tuy vậy, đường dài không vì chúng con mà ngắn lại, trời cao không vì chúng con mà thấp xuống và đám đông cũng chẳng vì chúng con mà ít đi… Còn Chúa, dù chúng con là ai, như thế nào, thì Ngài cũng vẫn vì chúng con mà làm cho mọi sự không thể trở nên có thể: Từ một Thiên Chúa cao cả toàn năng, Ngài đã tự nguyện mặc lấy xác phàm xuống thế gian, trở nên một con người như chúng con, để sống, để hiểu, để cảm thấu và để yêu thương cách trọn vẹn. Vâng, thưa Chúa, tất cả chỉ vì tình yêu, một tình yêu tuyệt đối và trọn vẹn nơi Bí Tích Thánh Thể. Qua Bí Tích này, Chúa nuôi dưỡng và tăng sức cho tâm hồn chúng con nhờ nguồn Thần Lương không bao giờ cạn. Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa, để trao ban sự sống mới hầu mong chúng con được nên một với Ngài qua Bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Và khi cuộc sống trần gian với những ưu tư trong trách nhiệm, bổn phận, Chúa lại yêu thương đợi chờ chúng con đến để kín múc ân sủng và nghị lực từ sức mạnh thần thiêng nơi Thánh Thể Chúa, để chúng con vững bước hơn trên hành trình dương thế này. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã dành tặng cho chúng con.
“Con chúc tụng, chúc tụng tình yêu của Chúa
Tình yêu cao vời, ngàn đời hơn mọi tình yêu
Con chúc tụng, chúc tụng Thánh Thể huyền siêu
Cuộc đời con đây, ôi quá nhiều hồng ân Chúa Trời”. (Ca Nguyện 09)
Thưa Chúa, có một câu danh ngôn khẳng định rằng: “Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình”. Tư tưởng ấy xét cho cùng rất đúng với phận người chúng con. Bởi khi giận hờn, oán ghét những người đã xúc phạm, gây tổn thương cho mình, chúng con thường phải để tâm suy nghĩ và khó lòng sống an vui. Chúng con hiểu rằng, chỉ khi quảng đại để tha thứ, bỏ qua tất cả vì yêu thương, chúng con mới được thanh thản. Hơn thế nữa, khi biết tha thứ cũng là lúc chúng con được Chúa thứ tha, như lời sách Huấn Ca đã dạy: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.” (Hc 28, 2). Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức mình là thân phận tội lỗi nhưng luôn được Chúa yêu thương tha thứ, để chúng con cũng sẵn lòng tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con, hầu cuộc sống chúng con luôn an bình, hạnh phúc trong Chúa là nguồn tình yêu.
Công bố Tin Mừng: Mt 18, 21-35
Thứ 2 sau Chúa Nhật 24 TNA, 14/09/2020
Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Kính lạy Chúa Giêsu tình yêu,
Lặng quỳ bên Chúa, chúng con suy gẫm thật nhiều về tình yêu tự hiến và tự hỏi: Tại sao Chúa lại yêu thương chúng con theo cách ấy? Phải chăng không còn con đường nào khác để bày tỏ tình yêu vô biên Chúa dành cho nhân loại chúng con ngoài con đường hy hiến? Đúng thế, không có cách nào khác, vì chính Chúa đã khẳng định: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”(Ga 15, 13). Vì muốn dành cho chúng con tình thương cao cả đó, Chúa đã hy sinh tất cả, hy sinh trọn cuộc đời, và hy sinh đến muôn đời. Thật vậy, nào ai có thể sánh bì được với tình thương của Chúa. Điều gì có thể diễn tả cho hết giai điệu của bản tình ca Giêsu. Bản tình đó, duy chỉ có Ngài mới kiên cường và mạnh mẽ viết trên cây thập tự. Chúa đã biến cây thập tự của đau thương, của sỉ nhục thành cây Thánh Giá của chiến thắng, của vinh quang. Thân gỗ xù xì ấy không còn là gánh nặng nhưng là chính sức mạnh tình yêu thiêng liêng nâng Ngài lên với Chúa Cha, để giao hoà thế gian với Cha và ban cho chúng con niềm hy vọng vĩnh cửu ngay ở cõi tạm này. Từ trên Thánh Giá, đỉnh cao của sáng kiến yêu thương đã được biểu lộ. Tình thương ấy còn đi đến sự tận cùng và tuyệt đối, khi Chúa đã tự nguyện hoá chính mình nên lương thực trường tồn cho chúng con, vì muốn ở lại cùng chúng con, để chăm sóc như một người cha, để yêu thương như một người mẹ, để hướng dẫn như một người anh, và để đồng hành như một người bạn. Chúa luôn bên cạnh khi chúng con cần đến, luôn an ủi vỗ về mỗi khi chúng con yếu đuối.
Thưa Chúa, chúng con tin rằng nếu không có tình yêu đối với Cha và nhân loại, chắc chắn Chúa đã chẳng xuống thế gian, đã không chọn cây Thánh Giá và vì thế sẽ không có sự hy hiến nào. Chính nhờ Thánh Giá mà giờ đây, Thánh Thể đã đến và ở giữa chúng con. Trong giây phút linh thánh này, ý nghĩa của mối tình Thánh giá đang được tái hiện thật sống động nơi nhiệm tích Thánh Thể, là bảo chứng tình yêu đến cùng của Chúa dành cho chúng con.
Chúng con xin tôn thờ, chúc tụng và cảm ơn Chúa thật nhiều, vì tất cả tình thương Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống hiếu thảo với Chúa bằng việc yêu mến và thực thi Lời Chúa dạy, là sống giới răn yêu thương, bác ái với tha nhân, để phần nào đáp đền sự hy sinh của Chúa. Cách đặc biệt, xin cho chúng con đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi Thánh Giá Chúa.
Công bố Tin Mừng: Ga 3, 13-17
Thứ 3 sau Chúa Nhật 24 TNA, 15/09/2020
LỄ MẸ SẦU BI
Dù sở hữu một khung trời bao la rộng lớn, cánh diều cũng không thể bay lên nếu không có gió. Nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi vào, nó bắt đầu được nâng lên bầu trời xanh, bay cao dần, tràn đầy sức sống và hân hoan. Thưa Chúa, cuộc đời chúng con cũng thế. Đôi khi tưởng chừng như đã có tất cả, hoá ra tất cả lại chẳng là gì. Vì chúng con nhận ra rằng, nếu không có Chúa trong cuộc đời, chúng con chỉ như con diều không thể bay lên. Nếu không có tình yêu Chúa thổi nhẹ như cơn gió dịu êm, chúng con chỉ còn là cánh diều bất lực trong sự cố gắng, càng muốn bay lên càng dễ rơi xuống. Và nếu không có Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng mỗi ngày, chúng con sẽ chênh vênh và khó lòng vững vàng trên hành trình tìm về quê Trời… Chúng con tin Chúa chính là luồng gió, nhẹ nhàng và ân cần nâng chúng con bay vào khung trời tình yêu của Chúa, để được tự do trong tình yêu không giới hạn của một Thiên Chúa dành cho con người, để được hưởng trọn vẹn không khí trong lành tươi mát của sự thánh thiện nơi Bản Thể Tình Yêu Giêsu. Chiêm ngắm tình yêu ấy nơi nhiệm tích Thánh Thể này, chúng con muốn thưa lên với Chúa tâm tình biết ơn và dâng lên muôn vàn câu cảm tạ bởi những ân tình Chúa dành cho chúng con trong suốt cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa.
Thưa Chúa, trình thuật Tin Mừng hôm nay đưa chúng con về lại khung cảnh biệt ly thật ý nghĩa và cảm động giữa Chúa với Mẹ Maria và môn đệ trước khi Chúa hoàn thành hy tế cứu chuộc. Có một chi tiết khiến chúng con lưu tâm hơn cả, đó là khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa đã trao Mẹ và môn đệ cho nhau. Điều đó cho chúng con hiểu rằng, khi chúng con cùng với Mẹ đứng gần Thánh Giá, Chúa sẽ hiệp nhất tình yêu Ngài trong Mẹ và chúng con. Chúa muốn chúng con rước Mẹ vào trong tâm hồn mình để tập sống tâm tình như Mẹ, luôn xin vâng, phó thác trong niềm tin tuyệt đối vào kế hoạch của Chúa. Kính nhớ Mẹ Sầu Bi hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Mẹ Maria, người Mẹ với một trái tim đầy nhân ái, dịu dàng nhưng mạnh mẽ vô cùng, đã đồng hành và dẫn dắt chúng con trên bước đường theo Chúa. Nhờ lời bầu cử yêu thương của Mẹ, xin Chúa ban cho chúng con một lòng mến sắt son và một đức tin can trường, để dù trong những biến cố đau thương nhất, chúng con vẫn không ngừng cậy trông và bám chắc vào Chúa là cứu cánh duy nhất của cuộc đời chúng con.
Công bố Tin Mừng: Ga 19, 25-27
Thứ 4 sau Chúa Nhật 24 TNA, 16/09/2020
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong tập sách “Những giọt nước”, Linh mục Nguyễn Vinh Sơn đã có những cảm nghiệm về hành trình tìm về nguồn cội của hạt muối: “Khao khát duy nhất của hạt muối là được xem thấy biển”. Chúng con hiểu rằng niềm vui của hạt muối là được biến đổi hình dạng, được tiêu hao, được hòa tan vào biển cả và được trở về cội nguồn là biển khơi nơi mà muối sinh ra. Giây phút này đây, chúng con cũng muốn như những hạt muối kia, hòa mình trong đại dương tình yêu bao la của Chúa nơi nhiệm tích Thánh Thể, để được ngụp lặn trong suối nguồn ân sủng cao vời của Chúa, bởi chính Chúa là nơi bao bọc, nuôi dưỡng, là nguồn hạnh phúc và thông chuyển muôn ơn lành cho chúng con. Để từ đó, chúng con kín múc được sức sống mới cho dòng chảy cuộc đời. Trong niềm cảm mến tri ân, chúng con xin dâng trọn thân xác và linh hồn cất cao lời tán tụng và ngợi khen tình yêu Chúa.
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô rằng: “Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, nhưng khi tôi đã trở thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con” (1Cr 13, 9 - 11). Phải chăng, kinh nghiệm để được biến đổi mà thánh Phaolô muốn nhắn nhủ với chúng con đó là sự mở rộng cõi lòng, nhìn nhận những giới hạn hiểu biết của chính mình để có thể đón nhận những chân lý Chúa mặc khải. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu và sống được điều đó. Chính những người Pharisêu trong Tin Mừng hôm nay đã không chịu mở lòng để đón nhận Chúa ngang qua lối sống và cung cách phục vụ của Chúa. Qua đó, chúng con nhận thấy rằng, sự hiểu biết về Chúa - Đấng cao cả và uy quyền - không bao giờ là đủ, vì trí hiểu của chúng con thì giới hạn. Chúng con cần bỏ đi lối suy nghĩ ấu trĩ, hạn hẹp, và tự cho mình là đúng, để có thể đón nhận Chúa và chân lý của Ngài. Là con cái Chúa, chúng con được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận bản thân và có thái độ xứng hợp khi đón nhận Lời Chúa để nhờ ánh sáng đức tin chúng con khám phá những giá trị của Tin Mừng. Xin cho chúng con biết cởi bỏ con người cũ với những nhỏ nhen, ích kỉ, và mặc lấy con người mới, với một trái tim biết quảng đại trao ban, sẻ chia tình thương như những hạt muối không còn ở thể rắn, nhưng dám hòa mình để quyện vào đại dương chan chứa tình Chúa và tình người.
Công bố Tin Mừng: Lc 7, 31-35
Thứ 5 sau Chúa Nhật 24 TNA, 16/09/2020
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Theo lẽ thường, trong cuộc sống, để có được điều này, chúng con phải chấp nhận mất đi điều kia, để có được tình yêu chân thành đúng nghĩa, chúng con cũng cần phải đánh đổi rất nhiều thứ, vì chưng, tình yêu thì vô giá. Nơi Chúa, chúng con cảm nhận một tình yêu rất bao la và rất đỗi nhiệm mầu, chân thành và khiêm tốn, không thể nào cân đo đong đếm hay diễn tả bằng ngôn từ hạn hẹp của chúng con. Tình yêu ấy Ngài đã trao ban cách vô điều kiện bằng sự hiến mình trọn vẹn qua mầu nhiệm thập giá và đỉnh cao nơi Bí tích Thánh Thể. Tình yêu ấy luôn chờ đợi để trao ban chứ không mong nhận lại, chỉ cần chúng con đón nhận chứ không cần đáp trả. Dừng lại trước tình yêu của Chúa trong nhiệm tích Thánh Thể, chúng con muốn được cảm nghiệm sâu hơn sự tận hiến của Chúa, để hiểu và yêu Chúa nhiều hơn.
Con lặng quỳ gần bên Thánh Thể
Nói Với Ngài nguyện ước đời con
Êm đềm câu hát lời kinh
Chân thành dâng Chúa trọn tình tri ân.
Thưa Chúa, trong bài suy niệm trước kinh Truyền tin vào ngày lễ Thánh Gia Thất năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định rằng: “Việc nhìn thấy được điều tốt đẹp nơi tha nhân là điều kiện thiết yếu để chữa lành những vết thương và hàn gắn các tương quan bị tổn thương giữa người với người. Như vậy, việc lưu tâm đến những điều tốt nơi người khác không phải là nhắm mắt làm ngơ hay dễ dãi bỏ qua những điều sai trái và không tốt của họ, nhưng chính là bày tỏ sự trân trọng và niềm tin của chúng ta vào sự thiện vốn có nơi nhau và cùng khuyến khích nhau cố gắng phát huy thêm những điểm tốt đẹp khác nơi mình.” (Lưu Tâm Ðến Những Ðiều Tốt Ðẹp - RVA News 04-09-2020). Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng con mặc lấy tâm tình đó. Chúa không muốn chúng con chỉ đăm đăm nhìn vào tội lỗi, thiếu sót của người khác như những người Pharisêu, nhưng Chúa muốn chúng con biết nhìn và đối xử với tha nhân bằng cái nhìn của Chúa, cái nhìn đón nhận và thứ tha, cái nhìn bao dung và hòa giải. Xin Chúa biến đổi ánh mắt tâm hồn của chúng con, để chúng con luôn biết hướng cái nhìn đến những điều tốt đẹp, là thiện chí, là cố gắng sửa đổi của mình và tha nhân, bởi những điều đó mang lại một động lực lớn lao giúp chúng con cùng nhau sống theo Lời Chúa dạy và mỗi ngày nên giống Chúa hơn.
Công bố Tin Mừng: Lc 7, 36-50
Thứ 6 sau Chúa Nhật 24 TNA, 17/09/2020
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì được đón nhận hồng ân cao vời của Chúa nơi nhiệm tích Thánh Thể. Chúng con ước ao cảm nhận được Chúa thật sự yêu thương và muốn ở lại với chúng con, vì chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc đích thực và sự sống viên mãn cho chúng con. Mượn tâm tình của thánh Gemma Galgani, chúng con cũng muốn thưa lên với Chúa: “Giêsu là tất cả và con là không… Ôi Giêsu, dịu dàng chừng nào khi được nên một với Chúa, con muốn được sống trong sự ấp ủ của Chúa.” Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa.
Thưa Chúa, trong tông thư Mulieris Dignitatem - Phẩm giá của Người phụ nữ, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xác nhận rằng: “Thời điểm đến, thời điểm thực sự đã đến để khai triển trọn vẹn ơn gọi của người phụ nữ; thời điểm mà người phụ nữ gây được ảnh hưởng trong xã hội, một sự tỏa sáng, một vị trí mà từ trước đến nay chưa bao giờ đạt được. Vì thế, trong thời đại nhân loại cảm nhận một biến chuyển sâu xa, những người phụ nữ thấm nhuần tinh thần Phúc Âm có thể giúp rất nhiều để nhân loại khỏi phải sa đọa”. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Chúa đã đem đến một nền văn hóa hoàn toàn mới so với phong tục Do Thái thời bấy giờ. Ngài không kì thị nhưng luôn tôn trọng và đề cao sự cộng tác của những người phụ nữ trong công cuộc truyền giáo. Quả vậy, những người phụ nữ đã quảng đại đóng góp khả năng và của cải để phục vụ Chúa, sẵn sàng nhịp bước cùng Ngài trên hành trình loan báo Nước Trời. Ngày nay, phẩm giá của phụ nữ trong thế giới đã được công nhận và tôn trọng. Tuy nhiên, không thiếu những góc khuất của cuộc sống mà người phụ nữ chưa được đối xử bình đẳng, chưa được tôn trọng và đôi khi còn trở nên đối tượng của các tệ nạn, của các hình thức lạm dụng và thống trị; Đâu đó vẫn còn những phụ nữ chưa sống đúng với thiên chức và ơn gọi mà Chúa đã ban cho. Xin Chúa giúp những người phụ nữ ý thức vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình, xã hội và Giáo Hội, để họ góp phần làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn nhờ vẻ đẹp vốn có mà Chúa đã đặt để nơi họ. Đồng thời, xin Chúa cho mọi người trên thế giới luôn biết tôn trọng phẩm giá của người phụ nữ và công nhận vai trò qua các đóng góp, qua sự dấn thân vô vị lợi của họ.
Công bố Tin Mừng: Lc 8, 1-3
Thứ 7 sau Chúa Nhật 24 TNA, 18/09/2020
“ Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 130)
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tâm tình của Vịnh Gia dẫn đưa chúng con trở về với hình ảnh của trẻ thơ luôn được bao bọc, chở che và yêu thương cách an toàn trong lòng mẹ. Giờ đây, mỗi người chúng con cũng thật hạnh phúc khi được nép mình thật gần bên Chúa. Chúng con cảm nghiệm được sự lặng lẽ, an vui của tâm hồn khi trở nên trẻ thơ trong vòng tay Chúa, để được Chúa ấp ủ thương yêu, và thầm thì với Chúa về một tuần sống đã qua, với những nỗi niềm tâm sự của cuộc sống. Xin cho tâm hồn chúng con trong giây phút này thật tĩnh lặng, để có thể lắng nghe được tiếng nói yêu thương của Chúa. Xin Chúa đến và ngự trị trong tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con yêu mến Chúa.
Thưa Chúa, trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng con thấy hình ảnh của một người nông dân thật đặc biệt. Người nông dân ấy không gieo trồng theo sự chọn lựa hay những tính toán thông thường của con người, nhưng thay vào đó là lòng quảng đại lạ lùng, sẵn sàng ra đi gieo hạt giống khắp nơi chỉ với một niềm hy vọng vào sự đón nhận của đất và khả năng phát triển của hạt giống. Người nông dân đó chính là Chúa. Thật vậy, Lời mang ơn cứu độ của Chúa được ban nhưng không cho tất cả mọi người, qua mọi thời. Nhưng ơn cứu độ này không thể sinh hoa kết quả nếu chúng con không tích cực cộng tác với Chúa để cùng chăm lo, vun xới. Như Thánh Augustinô đã cảm nghiệm sâu xa điều này và thốt lên: “Khi dựng nên con Chúa không cần hỏi ý kiến của con, nhưng để cứu chuộc con, Ngài cần sự cộng tác của con”. Hơn thế nữa, chính do lòng quảng đại của Chúa, nên dù mảnh đất tâm hồn chúng con còn rất cằn cỗi, Chúa vẫn luôn hy vọng và chờ đợi để nhờ lòng yêu mến, chúng con cố gắng cộng tác với ơn Chúa, làm cho mảnh đất ấy trở nên tươi tốt màu mỡ. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra tình yêu và tấm lòng của Chúa, để chúng con đón nhận và trân quý giá trị của hạt giống Lời Chúa đang được gieo mỗi ngày trong cuộc đời chúng con, nhờ đó Lời Chúa được thấm đẫm và sinh hoa kết quả trong cuộc sống chúng con và mọi người.
Công bố Tin Mừng: Lc 8, 4-15
Tập Sinh NVHB
TIN LIÊN QUAN