Cánh Cửa Luôn Mở

Hạ Trắng, MRP
13/11/2025
298
Tháng của các linh hồn mời ta bước sâu vào mầu nhiệm cứu độ: nơi tội lỗi được thanh luyện trong lửa yêu thương, và lòng nhân hậu Thiên Chúa mở ra cánh cửa hy vọng không bao giờ khép lại.



“Ta là cửa. Ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu độ.” (Ga 10,9)


Tháng Mười Một, tháng của tưởng nhớ và hy vọng, tháng của những lời cầu âm thầm và những giọt nước mắt chan hòa yêu thương. Trong ánh sáng dịu buồn của tiết trời cuối năm, Hội Thánh mời gọi ta dừng lại, lắng nghe tiếng thở than của các linh hồn đang khát khao được chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa.


Từ nơi thanh luyện, họ cất tiếng kêu:
“Xin cho chúng tôi một giọt nước mát của lòng thương xót,
xin cho một lời cầu, một hy sinh nhỏ bé,
để chúng tôi được nhẹ dần gánh nặng tội lỗi,
và bay lên trong Ánh Sáng của Đấng Cứu Độ.”


Cánh cửa Nước Trời không bao giờ khép lại. Thiên Chúa vẫn mở rộng vòng tay, khắc khoải chờ đợi từng linh hồn trở về. Ngài không đóng cửa, nhưng tội lỗi và sự lãnh đạm của con người khiến những linh hồn ấy chưa thể bước vào. Họ nhìn thấy Ánh Sáng mà chưa thể chạm tới, nghe tiếng gọi yêu thương mà vẫn còn bị giam hãm bởi quá khứ chưa được thanh luyện.


Họ trông chờ nơi chúng ta - những người đang sống.


Trông chờ một lời cầu tha thiết trong Thánh lễ, một việc lành nhỏ bé âm thầm, một trái tim biết cảm thông và yêu thương. Mỗi hy sinh, mỗi kinh nguyện, mỗi giọt nước mắt trong giờ Chầu Thánh Thể chính là sợi chỉ nối đất với trời - giúp giải thoát những linh hồn đang mòn mỏi trông mong được giải thoát, khỏi xích xiềng tội lỗi.


“Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ sống với Người.” (2 Tm 2,11)


Khi con cầu nguyện cho các linh hồn, con không chỉ trao ban lòng thương xót, mà còn đón nhận chính lòng thương xót của Thiên Chúa vào đời mình. Trong Thánh lễ, khi hiệp lễ với Chúa, con cũng đang mở lòng đón nhận bao linh hồn đang khát khao được nên trọn trong Ngài.


“Lạy Chúa, xin cho con tin vào điều con đã thấy,
và được thấy những điều con đã tin.
Xin cho con biết cầu nguyện với cả trái tim,
biết dâng từng hy sinh nhỏ bé cho các linh hồn đang mong chờ,
để họ sớm được chiêm ngắm Tôn Nhan Chúa trong cõi vĩnh hằng.”


Hạ Trắng, MRP

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 10
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa