Bài 33: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Sống Chan Hoà Với Mọi Con Người

Lm. Antôn M. Zacaria Phan Tự Cường, OP
30/06/2025
18


1. Đón Nhận Lời Chúa


"Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; như Thầy đã yêu thương anh em, thì anh em cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga13,34-35)


2. Suy Niệm


Sống chan hoà là biết mở lòng đón nhận người khác, không phân biệt, không loại trừ. Trong một thế giới đầy chia rẽ, ích kỷ và tranh chấp, người Kitô hữu được mời gọi trở thành "men yêu thương", "ánh sáng hoà bình". Khi ta biết cảm thông với người yếu đuối, tha thứ cho người làm tổn thương mình, chia sẻ với người nghèo khó, chính là lúc ta làm chứng cho Chúa. Chúa không cần ta làm những điều vĩ đại, nhưng muốn ta sống những điều nhỏ bé với một trái tim lớn. Sống chan hoà không chỉ là bổn phận, mà còn là niềm vui: niềm vui được yêu thương và được yêu thương lại; niềm vui vì được sống đúng với căn tính môn đệ của Chúa Kitô.


3. Cầu Nguyện


Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy con yêu thương như Chúa đã yêu. Xin cho con biết mở rộng tâm hồn để sống chan hoà với mọi người, từ trong gia đình, cộng đoàn, cho đến ngoài xã hội. Xin cho con biết từ bỏ ích kỷ, định kiến và hẹp hòi, để trở thành khí cụ bình an và tình yêu của Chúa giữa thế gian. Amen.


4. Thực Hành


- Trong ngày hôm nay, tôi sẽ nói một lời tích cực, khích lệ hoặc nâng đỡ người khác.


- Tôi sẽ lắng nghe người khác với sự tôn trọng và không ngắt lời.


- Tôi sẽ tha thứ cho ai làm tôi buồn.


- Tôi sẽ cầu nguyện cho người tôi không ưa, xin Chúa giúp tôi sống chan hoà.



5. Học Hỏi


H1. Tại sao sống chan hoà với mọi người là một cách làm chứng cho Chúa?


T, Vì chính Chúa Giêsu nói: “Căn cứ vào điều này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Khi chúng ta sống chan hoà, hiệp nhất và yêu thương, người khác sẽ thấy được hình ảnh của Chúa nơi chúng ta.


H2. Sống chan hoà với mọi người đòi hỏi điều gì nơi mỗi Kitô hữu?


T. Đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ ích kỷ, tha thứ khi bị xúc phạm, lắng nghe với tấm lòng cởi mở và chia sẻ cách chân thành. Đó là cách sống theo gương Chúa Giêsu, Đấng luôn yêu thương và đón nhận mọi người.


H3. Khi gặp người khó chịu hoặc trái ý, làm sao để vẫn sống chan hoà?


T. Ta cần cầu nguyện, xin Chúa ban ơn kiên nhẫn và khiêm nhường. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu cũng chịu đựng sự chống đối, nhưng Ngài vẫn yêu thương đến cùng. Ta được mời gọi làm như Ngài, không dựa vào cảm xúc, mà dựa vào lòng mến Chúa.


H4. Có cần những việc lớn lao mới làm chứng được cho Chúa không?


T. Không cần việc lớn. Chỉ cần những hành động nhỏ hằng ngày sống chan hoà – như nụ cười, lời cảm ơn, cái bắt tay, ánh mắt nhân hậu – cũng đủ để người khác cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa.


H5. Sống chan hoà với mọi người đem lại kết quả gì cho bản thân và cộng đoàn?


T. Đem lại bình an, niềm vui và sự hiệp nhất. Bản thân ta cảm thấy nhẹ nhàng, cộng đoàn trở nên gắn bó hơn, và chính môi trường xung quanh cũng trở nên tươi sáng. Đây chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần.


H6. Khi sống chan hoà với mọi người, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?


T: Khi sống chan hòa – không phân biệt ai, không tự cao hay khép kín – chúng ta làm chứng rằng đạo Công giáo là đạo của hiệp nhất và tình huynh đệ. Việc sống gần gũi, vui vẻ, tôn trọng và cộng tác với mọi người cho thấy chúng ta tin vào một Thiên Chúa là Cha của mọi người, và muốn sống như con cái cùng một nhà. Lương dân khi thấy một người đạo Chúa sống cởi mở, dễ mến, thì họ cũng dễ mở lòng đón nhận Tin Mừng.



TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa