Bài 26: Lãnh Nhận Các Bí Tích Phục Vụ Sự Hiệp Thông Và Sứ Vụ Thúc Đẩy Chúng Ta Thi Hành Sứ Vụ
1. Đón nhận Lời Chúa
“Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận. Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các Tông Đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ”( 1Cr 12,28).
2. Suy niệm:
Ý định cứu độ của Chúa Giêsu khi xuống trần gian là để xoá bỏ sự ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa và con người với nhau, đồng thời ban ân sủng để họ có thể sống tình hiệp thông. Ngài đã lập 2 bí tích Truyền chức thánh và Hôn phối để phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ. Bí tích Truyền chức thánh dành cho các vị sống đời dâng hiến, còn bí tích Hôn phối dành cho người sống đời hôn nhân. Cả hai bí tích đều ban cho người lãnh nhận sống mật thiết với Thiên Chúa và liên kết yêu thương nhau, mang trong mình sứ vụ loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện để tất cả chúng con được hiệp nhất với nhau, và Chúa đã chết để quy tụ chúng con nên một. Chúa còn lập hai bí tích để giúp chúng con sống hiệp thông. Xin cho chúng con am hiểu thật sâu xa những điều Chúa muốn và những việc Chúa làm. Xin liên kết chúng con thành một thân thể, cùng một đức tin, một tình yêu để chúng con trở thành dấu chỉ sống động giữa thế giới này. Con nguyện sẽ sống mỗi ngày trong tinh thần đoàn kết và yêu thương, để trong con, và qua con, thế gian nhận ra ánh sáng và tình thương của Thiên Chúa
4. Thực hành:
Dù sống đời hôn nhân hay bậc tu trì, khi lãnh nhận các bí tích nhất là hai bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối là hai bí tích phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ, tôi luôn ý thức: không phải chỉ để lãnh nhận ơn thánh cho mình, mà còn hướng tới việc phục vụ người khác.
5. Học hỏi
H1. Các Bí tích nào trong Hội Thánh dành cho việc phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ ?
T. Có hai Bí tích: Truyền chức thánh và Hôn phối, đem lại một ân sủng riêng cho một sứ vụ đặc biệt trong Hội thánh, để phục vụ việc xây dựng dân Thiên Chúa. Cả hai đóng góp một cách đặc biệt cho sự hiệp thông trong Hội thánh và cho ơn cứu độ của những người khác (GLCG số 321).
H2. Tại sao hai Bí tích sau cùng là Bí tích "phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ"?
T. Vì hai Bí tích này không chỉ mang lại ơn thánh cho chính người lãnh nhận, mà còn hướng tới việc phục vụ người khác:
- Phục vụ sự hiệp thông: Giúp xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh và trong gia đình.
- Phục vụ sứ vụ: Giúp thực hiện sứ mạng mà Chúa trao phó cho Hội Thánh – loan báo Tin Mừng và yêu thương phục vụ.
H3. Người lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ như thế nào?
a. Các vị lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh phục vụ sự hiệp thông bằng việc quy tụ và dẫn dắt dân Chúa sống hiệp nhất trong đức tin và đức mến. Đồng thời qua việc chủ sự Thánh lễ, ban phát các bí tích, giảng dạy Lời Chúa, các ngài là cầu nối hiệp thông giữa Thiên Chúa và Dân Người.
b. Các vị lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh phục vụ sứ vụ qua việc ra đi loan báo Tin Mừng, hướng dẫn dân Chúa, chăm sóc các linh hồn, đặc biệt là những người nghèo và bị bỏ rơi.
H. Người lãnh nhận BTHP phục vụ sự hiệp thông và sứ vụ như thế nào?
a. Người lãnh nhận Bí tích Hôn phối phục vụ sự hiệp thông qua việc làm cho gia đình mình trở thành hình ảnh của sự hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, và hiệp thông mọi người trong gia đình với nhau qua yêu thương, tha thứ, hy sinh và phục vụ.
b. Người lãnh nhận BTHP phục vụ sứ vụ qua việc mời gọi làm chứng cho tình yêu chung thủy của Thiên Chúa giữa đời sống gia đình, giáo dục con cái trong đức tin, sống đức ái trong xã hội. Họ cũng có thể làm cho gia đình mình trở thành một nơi xuất phát việc rao giảng Tin Mừng.