Bài 22: Cùng Hội Thánh, Chúng Ta Lan Toả Niềm Hy Vọng Kitô Giáo Đến Với Đồng Bào
(Thư Chung HĐGMVN hướng về năm 2025)
Chúa Nhật II Phục Sinh (27/04/2025)
1. Lời Chúa:
"Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. (...) Hy vọng như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta." (Rm 5,1-3, 5)
2. Suy niệm:
Trong thư gửi tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô mời gọi họ đặt niềm tin vào Đức Ki-tô để được sống trong bình an với Thiên Chúa. Qua Người, họ tiến vào đời sống ân sủng và vững lòng trông cậy sẽ được hưởng vinh quang Thiên Chúa. Đây là ân huệ nhưng không Chúa ban, mời gọi chúng ta khám phá, khơi dậy và lan tỏa niềm hy vọng Kitô giáo đến mọi người trên quê hương Việt Nam, đặc biệt trong Năm Thánh 2025 này.
3. Cầu nguyện:
Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha về ân phúc sống Năm Thánh 2025 của Hội Thánh toàn cầu và Năm Sứ Vụ của Hội Thánh tại Việt Nam. Xin Cha khơi dậy trong chúng con cảm nghiệm sâu sắc về niềm hy vọng hồng phúc Nước Cha đang đến. Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con thành những chứng nhân nhiệt thành, gieo vãi hạt giống Tin Mừng hy vọng trên quê hương Việt Nam thân yêu. Amen.
4. Thực hành:
Trong Năm Thánh này, tôi sẽ ý thức tham dự các cử hành phụng vụ cách sốt sắng hơn, tìm hiểu sâu sắc hơn về niềm hy vọng Kitô giáo theo định hướng của Đức Thánh Cha. Tôi sẽ nỗ lực lan tỏa niềm hy vọng ấy đến những người xung quanh bằng đời sống và lời chứng của mình.
5. Học hỏi:
H1. Thư Chung HĐGMVN hướng về 2025 mời gọi chúng ta điều gì?
T. Thư Chung mời gọi Dân Chúa tại Việt Nam cộng tác tích cực vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ, lan tỏa niềm hy vọng Ki-tô giáo đến với mọi người trên quê hương Việt Nam.
H2. Niềm hy vọng Ki-tô giáo hệ tại điều gì?
T. Niềm hy vọng Ki-tô giáo hệ tại ở sự tin tưởng vào Thiên Chúa và lời hứa của Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời trong Nước Trời. Niềm hy vọng này không chỉ hướng đến tương lai mà còn bén rễ trong hiện tại, khi mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa được củng cố qua đức tin, đức cậy và đức mến. Nó giúp người tín hữu vượt qua khó khăn và tìm thấy ý nghĩa đích thực trong cuộc sống.
H3. Đức Thánh Cha Phanxicô mong ước gì nơi mọi tín hữu cách cụ thể trong Tông sắc công bố Năm Thánh?
T. Trong Tông sắc Spes non confundit (Niềm hy vọng không gây thất vọng), Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mong ước: “Đối với mọi người, ước gì Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ Chúa Giê-su cách sống động và cá vị, Người là “cánh cửa” ơn cứu độ (x. Ga 10:7,9), là “niềm hy vọng của chúng ta” (x. 1 Tm 1:1), là Đấng mà Giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo luôn mãi, ở mọi nơi và cho tất cả mọi người...”
H4. Làm sao chúng ta có thể lan toả niềm hy vọng Ki-tô giáo cho con người hôm nay?
T. Con người thời đại hôm nay, dù ở lứa tuổi nào, ai cũng mang trong lòng những hy vọng, khát khao và chờ đợi điều tốt đẹp. Chúng ta có thể giúp họ nhận ra sự giới hạn, mong manh và tạm thời của những thực tại trần thế. Chúng không thể lấp đầy khát vọng sâu xa của con người, và cũng không đủ sức nâng đỡ họ vượt qua thử thách. Từ đó, bằng kinh nghiệm đức tin và đời sống chứng tá, chúng ta giới thiệu và hướng dẫn họ đến với Đức Giê-su Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất, Đấng ban tặng sự sống vĩnh cửu. Chỉ nơi Ngài, niềm hy vọng đích thực mới không gây thất vọng.” (x. Rm 5:5).