Ánh mắt trìu mến
19/12/2019
696
ÁNH MẮT TRÌU MẾN


Hôm nay khi suy ngẫm về đoạn Tin mừng của thánh Marcô 10,17-30. Chúa Giêsu lên đường và có một anh thanh niên cũng lên đường, và hai người đã gặp nhau. Nếu nói rằng Giêsu đã khởi hành trước để gặp anh thanh niên; hay chính anh ta đã đăng trình trước để gặp Giêsu. Dẫu sao tôi thấy anh thanh niên đã đưa ra câu hỏi trước nên tôi nghĩ rằng anh đã có thao thức biến đổi cuộc đời đi tìm hạnh phúc viên mãn, nên đã có cuộc gặp gỡ hy hữu này.
Anh thanh niên đã xác định Giêsu là “Thầy nhân lành”. Ai đã nói điều đó với anh hay chính anh tìm hiểu về con người Giêsu? Và muốn đồng hành để tìm ra hướng đi cho sự sống đời đời! Tôi rất cảm phục anh thanh niên này, chắc anh là một người trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và anh cũng là người thành công nữa như Tin mừng cho biết anh là người “có nhiều của cải”. Nếu như ngày nay anh sẽ được xếp vào hạng “tỉ phú” chăng? Tin mừng cho biết không những anh là tỉ phú mà còn là một tín đồ ngoan đạo. Bởi anh đã tuân giữ luật Môise thật chuẩn mực ngay từ nhỏ, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, và không làm hại ai. Lại còn sống thảo kính đối với cha mẹ nữa. Thật là một con người mẫu mực, anh đã tuân giữ luật công bằng, thảo hiếu, khó có ai sánh bằng! Mà Giêsu cũng phải ngạc nhiên về lối sống chân thật, nghiêm túc của một thanh niên trẻ. Ngài đem lòng yêu mến và đã “nhìn anh với ánh mắt trìu mến”. Ngài chỉ đề nghị với anh một điều thôi, nhưng có lẽ đó cũng là điều quá lớn đối với anh: “Hãy đi bán hết của cải anh có và chia cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21b). Cuối cùng “anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải”. Anh buồn rầu bỏ đi, nhưng ánh mắt trìu mến của Giêsu vẫn dõi theo cho tới khi bóng anh xa khuất. Một sự giã từ không lời tạm biệt với cái kết không đáp án. Giêsu cũng buồn vì đã không chinh phục được người thanh niên trẻ khao khát tìm sự sống đời đời!
Ánh mắt trìu mến của Giêsu có đọng lại nơi anh thanh niên không? Tôi nghĩ là có nhưng anh chưa dứt khoát với của cải được vì đó là một đề nghị táo bạo mà Giêsu mong muốn đối với anh! Nhưng tôi hy vọng anh thanh niên vẫn là một tín hữu tốt, anh chưa bán tài sản nhưng anh sẽ biết chia sẻ tài sản ấy với những người nghèo chung quanh, anh vẫn tiếp tục giữ luật công bằng, yêu thương hiếu thảo. Và anh vẫn là một chứng nhân giữa đời. Và cả tôi hôm nay nữa, mặc dầu tôi không có của cải vật chất nhưng còn những của cải "linh tinh" thì nhiều, mà nhiều lúc nó cũng cột chặt tôi vào khối tài sản ảo, nào ích kỷ, kiêu ngạo, tham vọng và những ước mơ viễn vông … chẳng hợp với tình yêu Giêsu gì cả! Trong đời sống thánh hiến, tôi cũng thiếu tình yêu chung thủy với Giêsu. Ngày nay ánh mắt dịu hiền trìu mến của Giêsu vẫn tiếp tục nhìn những người trẻ trong thế giới hôm nay, trong đó có cả tôi nữa.
Giêsu ơi! Ngài vẫn miệt mài lên đường khắp đó đây, và vẫn còn đó những người quay gót trước những đề nghị thiết thực của Ngài sao? Ánh mắt dịu hiền của Ngài vẫn không ngừng dõi theo những tâm hồn khao khát tìm chân-thiện-mỹ.
Trong đời thường, ngày ngày con vẫn bắt gặp ánh mắt bao dung trìu mến của Giêsu. Với những lần như thế, con biết Ngài vẫn đề nghị với con một hướng đi tích cực tràn đầy hy vọng. Thế nhưng, trước đây Ngài đã thất vọng với người thanh niên, thì y như thế trong đời con, đã nhiều lần cũng làm cho ngài thất vọng vì giả điếc làm ngơ trước lời mời gọi của Ngài. Từ hôm nay, xin cho con đừng hững hờ với đề nghị của Giêsu nữa, con muốn bước đi theo Ngài. Giêsu ơi, xin giúp con! Con không muốn nhìn thấy Ngài thất vọng! Con cũng không muốn mình "sa sầm nét mặt" đâu! Nhưng quyết tâm chọn điều Chúa muốn để được sống viên mãn. Chớ gì ánh mắt trìu mến của Ngài sẽ xuyên thấu con tim những người trẻ và cả con nữa để hăng say cất bước lên đường, đến với những người nghèo khổ, những người neo đơn hoặc bị bỏ rơi, những trẻ em đường phố... Đó mới là hạnh phúc viên mãn con cần đạt tới.
Đan Thanh - NVHB
TIN LIÊN QUAN