Ăn chay một chút bạn nhé
ĂN CHAY MỘT TÍ BẠN NHÉ
Các bạn sinh viên thân mến,
Ngoảnh lại thấy mùa chay đã đi qua hơn nửa chặng đường thời gian 40 ngày, giữa dòng chảy ào ạt và vội vã của thời công nghệ 4.0, nhiều bạn trẻ cảm thấy thời gian vùn vụt trôi qua “mà ta thì dường như dừng lại giữa dòng đời”. Bởi họ cảm thấy như đang mắc kẹt ngay chính trong bản thân mình, họ mất thời gian cho một bữa tiệc sinh nhật, họ mất thời gian cho một cuộc tình chia tay để lại bao tiếc nuối đau khổ, khóc lóc, họ mất thời gian để tìm một mối quan hệ mới, và còn những nhu cầu cá nhân khác nữa…đối với họ, không có thời gian để nấu ăn (nên một số bạn sinh viên không biết kho thịt, kho cá) họ cũng không có thời gian đi lễ hay sinh hoạt nhóm.
Vì thế, tôi xin chia sẻ một chút với các bạn tâm tình sống mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề : Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.” (Rm 8,19). Với ba điểm chính sau đây:
Điểm Thứ Nhất: Ơn Cứu Độ Đối Với Mọi Loài Thọ Tạo
Mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta, và mầu nhiệm này cũng chính là sự năng động chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Là những người con của Chúa, chúng ta cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ. Vì muôn loài ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.
Điểm Thứ Hai: Sức Mạnh Hủy Diệt Của Tội Lỗi
Tội làm cho chúng ta cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với mọi thụ tạo. Tội làm cho người ta xem chính mình là chúa của muôn loài, là chủ của vạn vật. Do đó dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo, bao gồm cả con người lẫn môi trường.
Điểm Thứ Ba: Sức Mạnh Chữa Lành Của Sự Ăn Năn Hối Cải Và Sự Tha Thứ
Con đường đi đến Phục Sinh đòi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim ngang qua sự ăn năn, hoán cải và ơn tha thứ. Và điều này được diễn tả cụ thể qua ba thực hành truyền thống trong Mùa Chay: ăn chay, cầu nguyện và bố thí.
Các bạn sinh viên thân mến,
Lời mời gọi của Đức Thánh Cha chắc hẳn không quá khó để các bạn sống mùa chay đúng không ạ ? Những việc khó khăn hơn gấp bội các bạn còn làm được, huống hồ là những việc bé nhỏ này : Ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Tôi không dám mời các bạn làm những việc to lớn như nhịn ăn để giúp người nghèo hay đi từ thiện chỗ nay chỗ nọ. Chỉ một mong muốn bé nhỏ xin các bạn hãy làm cho chính bản thân mình trong thời gian còn lại của mùa chay này:
- Ăn chay một tí để nên giống Chúa Giêsu trong hoang địa (Chúa Giêsu là ai đối với tôi !)
-
Ăn chay một tí để đến với Chúa Giêsu trong thánh lễ (lần cuối mình đi lễ là khi nào nhỉ !)
-
Ăn chay một tí để đến với Chúa Giêsu trong bí tích hòa giải (lâu rồi chưa xưng tội rước lễ đó bạn !)
-
Ăn chay một tí để dành thời gian cho nói chuyện với ai đó đang buồn phiền (buông điện thoại tí nha !)
-
Ăn chay một tí để đến với nhóm (lâu rồi họ không liên lạc được với bạn đó !)
-
Ăn chay một tí để thấy cái tôi mình đang phình ra (đụng vào tớ là cậu đứt tay đấy)
Không khó để các bạn làm những việc nêu trên, chỉ khó khi bạn không nhớ để thực hiện thôi.
Mến chúc các bạn sớm gặp Chúa Giêsu – người đồng hành trung thành đang chờ bạn
Nt. Maria Lệ Nghĩa