“RETURN” - Tác giả: Maria Thanh Loan, MRP

06/03/2025
101
RETURN, nhìn lại bản thân, nhìn lại chính mình để định hướng con đường phía trước. Trong thinh lặng, có những nỗi niềm được bày tỏ, bao tâm tư thầm kín được dâng lên. Có nhiều những trao đổi thân thưa cùng Chúa.

 “TRỞ VỀ” Sau những ngày vui Xuân đoàn tụ với gia đình, chị em đã trở về lại cộng đoàn đầy đủ, bắt đầu lại với các công việc thường nhật để tiếp tục phục vụ.

Nhưng hôm nay, “TRỞ VỀ” mà tôi muốn nói đây, là trở về mái nhà thân thương, trên ngọn đồi hồi? xanh của gia đình Dòng.

Phải, giữa những cánh đồng và những công việc đa phương diện của chị em nơi mỗi cộng đoàn, thông tin ngày tháng tĩnh tâm là niềm phấn khởi, háo hức cho chị em, dẫu cho những bề bộn ấy, vẫn còn đó bao nỗi lo..... Tuy nhiên, tĩnh tâm là thời điểm vàng của một năm, và là cơ hội mà ai cũng không muốn để vụt mất, thời gian bồi dưỡng tinh thần và tăng sức đề kháng cho cuộc sống. Phải nói rằng cứ mỗi dịp về tĩnh tâm, chị em ai ai cũng rạng rỡ niềm vui vì được gặp chị gặp em. Với lần tĩnh tâm này, chị em như đã thoát ra khỏi những lu bu thường ngày, để sẽ được nghỉ dưỡng như các môn đệ: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thật là hay!”(Mc 9,5) thế là sự thanh thoát được tỏ lộ trên khuôn mặt mỗi người.

Tuần tĩnh tâm dành cho trên 80 chị em, từ ngày 19/02 đến 28/02/2025. Dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Đinh Tiến Đức, mỗi chị em được tự lên cách thế để cầu nguyện, suy tư bằng chữ viết của chính mình, bằng những notes của bản thân ghi nhận. Dẫu cho đã không ít lần tĩnh tâm, linh thao, nhưng mỗi dịp là một nhắc nhở, một dấu ấn khác nhau, một ân ban và một sự đón nhận khác nhau, lần này cũng thế. Tuy “thực phẩm vẫn là cũ nhưng lại là cỗ mới” vì được chế biến theo kiểu khác nên cũng đã đọng lại trong chúng tôi nhiều điều lạ khá thú vị.

Sáng thứ tư 20/02/2025 trời vẫn còn lạnh nhiều dù đã vào trung tuần tháng hai. Và dẫu cho cái lạnh còn “nặng ký”, nhưng làm sao có thể ngăn cản được nỗi niềm hân hoan của chúng tôi! Từng chiếc xe máy phải sang số để lên đồi. Xe xe, người người, đồ đoàn cho tuần tĩnh tâm, chúng tôi là nữ mà! Việc trở về với Hội Dòng để tĩnh tâm giữa cái rét của Banmê và giữa cái gió của Tây nguyên có là chi so với việc được tìm lại an bình nội tâm, tìm lại chính mình sau những ngày lang thang bề bộn với yêu sách của cuộc sống. Một niềm vui khó tả với cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn.

Bầu khí những ngày tĩnh tâm thinh lặng giúp chúng tôi kết hợp với Chúa và sống ...linh thiêng từng giờ trước Thánh Thể, thiết lập lại mối tương giao với Chúa để thêm sức mạnh, tìm lại chính mình một khi đã THUỘC VỀ trong các cấp độ khác nhau của đời Thánh hiến, xác tín vai trò, củng cố lại hành trình và tiế tục bước đi.

Trong nguyện đường xinh xinh, dễ thương, vừa đủ chỗ cho chị em, vừa linh thiêng, vừa ấm cúng mà dạt dào yêu thương trước Thánh Thể Chúa, chúng tôi cầu nguyện cho nhau được gặp Chúa, cầu nguyện cho chị em, cầu nguyện cho Hội Dòng... Soi lại mình theo những hướng dẫn của cha giảng phòng và dưới ánh sáng Lời Chúa, nhìn lại những bước đường đã qua còn biết bao thiếu sót, lầm lỡ với Chúa, với chị với em, với các mối tương quan và trách nhiệm.

Suy tư - Xét mình - Sám hối - Quyết tâm,

RETURN, nhìn lại bản thân, nhìn lại chính mình để định hướng con đường phía trước. Trong thinh lặng, có những nỗi niềm được bày tỏ, bao tâm tư thầm kín được dâng lên. Có nhiều những trao đổi thân thưa cùng Chúa.

Những chia sẻ của Cha giảng phòng đưa chúng tôi đi qua “ CON ĐƯỜNG EMMAUS” để nghe được giọng nói của Chúa qua hai môn đệ, và tin chắc Chúa luôn đồng hành, ở lại với từng người trong Bí Tích Thánh Thể, với từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Từng câu chuyện Tin Mừng, với những ý nghĩa khác nhau và theo cách triển khai của cha, dưới bóng cây sung năm nào trên đất Do Thái cũng chất chứa bao ý nghĩa! Kích thước cây sung: lớn, bé, cao hay thấp, có sao đâu! Nhưng sự khiêm tốn của một tâm hồn đã không thể bị che khuất được bởi chiều kích thấp bé, mà trái lại nó còn có khả năng gia tăng tầm quan trọng của một con người đang khao khát, phải chăng bởi vì sự khao khát đó quá lớn? Đến đỗi Chúa đã đặt ánh mắt, trái tim của Chúa đúng vào nơi con người đang cảm thấy mình thấp bé nhất! Chúa nhìn thẳng vào mắt ông, ánh mắt ấy soi vào trái tim ông và rồi Chúa đi thẳng vào nhà ông, như chuyện đã xảy ra... Chúa hiện diện nơi đây, hôm nay “ƠN CỨU ĐỘ ĐẾN VỚI NHÀ NÀY” Gia kêu đã đánh đổi tất cả để được GIÊSU. Từ việc trả lại những gì ông đã thu quén của dân, Gia kêu đã cho ta thấy ông đã nhảy một bước nhảy “ngoạn mục” và ông đã chiến thắng.

Ngày nay, người ta có cần tiền không? Có cần chức tước, danh vọng không?

Của cải, danh vọng... thế nào nhỉ! Sao thời đại này ít tu???

Tôi như nghe văng vẳng đâu đó: “Soeur ơi, vào nhà dòng có được xài điện thoại không?” Nhu cầu, thói quen, đam mê, nghiện ...

Nhìn vào trào lưu xã hội để khi đối diện với thực tế hôm nay, chúng tôi phải làm gì? Khó! Khó lắm!!!

  • Giải phóng ư? Giải phóng con người ra khỏi vòng xoáy, khỏi những mời gọi của trần tục hay giải phóng bản thân ta khỏi những đố kỵ trong cái nhìn của cặp mắt “CAIN”. Câu trả lời dành cho từng chị em!

Đến lúc chị em được mời lên núi, thời tiết bên ngoài cũng thay đổi, bỗng dưng mưa phùn và gió lạnh vào đúng ngày tưởng nhớ Đấng sáng lập 24/ 2. Bài chia sẻ trong thánh lễ cầu nguyện cho ngài dịp 41 năm ngài được gọi về nhà Cha. Giọng điệu và sự xác tín của cha giảng phòng về cái nhìn cha dành cho người Cha đáng kính của chúng ta, như lại một lần nữa khơi lên ngọn lửa truyền giáo của chị em. Nó được đốt cháy hơn nữa bằng những thanh củi rực sáng mà cha giảng tĩnh tâm đã dùng hết tâm huyết để đẩy nhanh thanh củi đang cháy vào ngọn lửa đang bùng lên trên vùng đồi núi Tây Nguyên. Những lời chia sẻ của cha như một tuyên tín không thể thay đổi và có thể nói là khó có lời nào đẹp hơn, hay hơn để ca tụng Đức Cha Paul Seitz, người cha đáng kính của chúng ta. Tâm tình này, xác tín này, những lời nói này như được thúc đẩy từ sâu thẳm trong trái tim, trong cõi lòng khâm phục mà cha có dành cho Đấng Sáng lập của chúng ta. Phải! Chỉ những người đã nghe, được nghe, nhìn thấy mới có thể thấu cảm.

Ngày tưởng niệm Cha, với ơn Chúa Thánh Thần, cha giảng phòng đã dựa trên Hiến pháp để họa lại rõ nét hơn với những chấm hỏi về hướng đi của chị nữ tu Nữ Vương Hòa Bình, những người con của “ Vị thừa sai can trường” Cha mạnh dạn gợi lên thách đố cho việc truyền giáo của chị em

Châm ngôn sống của Đấng sáng lập “...Say mê Thập Giá...” cha dùng những câu chuyện về Cây Thánh Giá trong cuộc đời của cha, có vui, có thành công mà cũng không thiếu những suy tư, qua đó cha như muốn chuyển tải một sự hiệp thông của Thập Giá Đức Ki tô xuyên qua mọi thời đại và mọi con người. Thánh Giá của Chúa Kitô có bị làm cho đổ xuống thì lại có nhiều cây Thánh Giá khác được mọc lên cao lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Liệt kê những Hội Dòng mang Danh Mẹ, cha đã đưa chị em về lại với Hiến pháp điều 8 để triển khai đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa, với Lời của Chúa, Mẹ thưa lời Xin vâng cho vũ hoàn một sức sống mới một niềm hân hoan khôn tả. Không dừng lại nơi niềm vui đó, Mẹ vội vã ra đi theo sự hướng dẫn của Thần Khí, và từng ngày sống thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đồng hành với Con trên hành trình truyền giáo. Tư thế tuyệt vời của Mẹ, thái độ kiên cường trong niềm tin, trong đời sống chiêm niệm, trong đau thương suốt cả chặng đường thương khó của Con, trước thi thể đẫm máu của Con, Mẹ đã là một tấm gương sáng ngời cho đời dâng hiến của chúng ta, để trên đường truyền giáo khi phải đối diện với những khó khăn, hiểu lầm, tiêu cực, sự ác, cam go thử thách... hãy nhớ Mẹ của chúng ta đã làm gì.?

RETURN. Chúng ta không lo sợ! Chúa Thánh Thần sẽ dẫn đưa Hội Dòng, dẫn đưa từng người đi theo lộ trình Thiên Chúa muốn và “đến nơi Chúa Thánh Thần muốn”

“ Hãy cứ yêu đi rồi làm gì cũng được”

“ Hãy chèo ra chỗ nước sâu”

“ Hãy ra đi đến vùng ngoại biên..”

Năm Thánh 2025 mời gọi chúng ta sống niềm hy vọng của những người lữ hành trên đường hy vọng. Niềm hy vọng đưa chúng ta tiến thẳng vào sứ vụ sống và Loan Báo Tin Mừng. Trên hành trình loan báo Tin Mừng, chúng ta cũng còn có bổn phận đón nhận, tin tưởng và chăm sóc cho nhau, bởi chúng ta không thể loan báo bằng sự đơn độc của cá nhân như lời của Đức Thánh Cha Phanxico trong sứ điệp mùa Chay năm 2025: “CHÚNG TA CÙNG NHAU BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG”. Chúng ta đã hiến tế cuộc đời cho Thiên Chúa trong Hội Dòng cùng với chị với em để sống các Lời khuyên Phúc Âm. Chúng ta phát huy con đường Loan Báo Tin Mừng bằng những sáng kiến của Chúa Thánh Thần qua Hội Thánh và Hội Dòng.

Maria Thanh Loan MRP

Tuần Tĩnh Tâm 2025

TIN LIÊN QUAN
Lịch Phụng Vụ Hội Dòng Tháng 6
AUDIO

Audio Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: Sách Nói Công Giáo - Suy Niệm Lời Chúa