Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/09/2021


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/09/2021  
 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG


Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với tấm lòng biết ơn Cha. Hôm nay Chúa Giê-su đến với con và muốn ở gần bên con. Con mời Ngài đến và xin cùng đồng hành với con. “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34). Từ bỏ, vác thập giá, và bước theo, đó là lối sống của Con Cha, thực hiện ba hành động đó. Đây cũng là lời kêu gọi làm cho cuộc đời con trở nên như một quà tặng và sự dâng hiến. Con xin dâng ngày sống lên Cha và xin cho mọi người, từng bước, tiến tới một lối sống giản dị hơn. Xin Cha cũng thương đến những anh chị em con ở Việt Nam đã mất người thân trong đại dịch này. Xin Cha thương xót và an ủi họ. Lạy Cha chúng con...

  WITH JESUS IN THE MORNING

Starting this new day with a grateful heart, Jesus comes to you today and wants to be near you. Allow him in and ask him to walk with you. "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me" (Mk 8:34). Denying, taking up, and following: the Son of God's lifestyle comes down to these three actions. This is an invitation to make our life a gift and a surrender. Offer this up so that, step by step, all of humanity comes closer to a simple lifestyle. Our Father...

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Cha, con dừng lại ít phút lúc này trong ngày sống. Chúa Giê-su hỏi con: “Ta là ai đối với con?” ĐGH Phanxicô dạy con rằng: “Câu hỏi của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ đã chạm đến mỗi người trong chúng ta và đòi hỏi sự đáp trả… câu trả lời sẽ không được tìm thấy như một công thức trong sách vở, nhưng ở nơi kinh nghiệm của những ai đã thực sự bước theo Chúa Giê-su.” Phản ứng của con là gì? Chỉ khi ở lại trong Cha, tâm hồn con mới được nghỉ ngơi bởi vì Chúa Giê-su đã từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo Cha, Đấng đã mời gọi chúng con, Đấng làm cho mọi sự có ý nghĩa. Con tiếp tục ngày sống và xin dâng mọi sự theo ý chỉ trong tháng này. 

WITH JESUS DURING A DAY

Take a pause in your day. Jesus asks you 'Who am I to you?' "Jesus' question to his disciples reaches... each one of us and requires a response...that is not found in books like a formula, but rather in the experience of those who truly follow Jesus" (Pope Francis). What is your response? Only in Him does our heart rest because Jesus denies himself, takes up his cross, and follows the one who calls us, the one who makes all sense. Continue your day and offer everything up for the intention of the month.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông, nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho con ánh nhìn tràn đầy sức sống để cảm tạ về ngày hôm nay. Xin giúp con nhận ra những món quà mà Chúa trao tặng thông qua các tạo vật. Con liên kết với thiên nhiên mà con tương tác mỗi ngày như thế nào? Con có dành thời gian để khám phá và coi trọng thiên nhiên không? Liệu con có chăm nom hay hướng dẫn mọi người cùng chung tay hay chưa? Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả nét đẹp này: “sự tương tác qua lại giữa Thần Linh và con người diễn ra từ trong những chi tiết nhỏ nhất nơi từng bộ trang phục mà Thiên Chúa mặc cho thụ tạo của Ngài, cho đến những hạt bụi nhỏ nhất trên hành tinh.” Con đưa ra một quyết tâm cụ thể để ngày mai sống tốt hơn. Kính mừng Maria… 

  WITH JESUS IN THE NIGHT

This evening, ask the Spirit to give you a gaze full of live to to be thankful for your day. Look for the gifts that God gives you through creation. How do you connect with the nature that you encounter on a daily basis? Do you take time to discover it and value it? Do you care for it and teach others to do the same? Pope Francis expresses beautifully that "the divine and the human encounter one another from the smallest detail contained in the seamless clothing of God's creation to the smallest speck of dust on our planet." Make a specific resolution for tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao