Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.01.2023


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/01/2023 ( MÙNG 3 TẾT)



CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cùng hòa chung với không khí của Mùa xuân, con chào đón ngày Mùng 3 Tết hôm nay với trái tim tràn ngập niềm vui. Hôm nay là ngày đặc biệt để dâng lời cầu nguyện cho việc thánh hóa công ăn việc làm. Con mở lòng để đón nhận lời Chúa nói: “Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25, 14-30). Lạy Chúa, lòng con rộn vang niềm vui vì Chúa đã tín nhiệm và ban cho con những nén vàng, nén bạc như sức khỏe, thời gian, tài năng, các tương quan, cũng như muôn ngàn ân huệ khác. Xin cho con biết tận dụng những của cải mà Chúa đã ban tặng để làm sáng danh Chúa hơn, bằng cách phục vụ và giúp đỡ anh chị em xung quanh mình. Con xin dâng lên Chúa tất cả những công việc con sẽ làm, xin Chúa thánh hóa và biến chúng trở thành sứ mạng của con trong công cuộc loan báo Nước Trời. Lạy Cha chúng con…

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Giữa nhịp điệu vui tươi của ngày Tết, con dành đôi chút thời gian để tĩnh lặng tâm hồn, để được ở cùng với Chúa Giêsu và thưa chuyện cùng Ngài. Con nghĩ về những điều con đang sống ở nơi làm việc, ở trường lớp, hay ở gia đình mình. Con xin dâng tất cả lên Chúa trong ngày đặc biệt cầu nguyện cho công ăn việc làm của con. Xin cho con luôn ghi nhớ rằng, mọi công việc con đang làm dù có nhỏ bé hay lớn lao, tất cả đều nương tựa vào bàn tay quan phòng của Chúa. Con ý thức được rằng, ngay từ Sáng Thế, làm việc không phải là một hình phạt nhưng là một đặc quyền mà Ngài đã dành tặng cho con. “Cho đến nay Cha tôi vẫn làm việc, và tôi cũng làm việc.” (Ga 5,17) Con sẽ thực hiện quyết tâm nâng cao tinh thần cũng như thái độ làm việc trong năm mới để sống xứng đáng với Lời Chúa dạy.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, ngày Mùng 3 Tết hôm nay đã dần trôi qua cách bình an với những hoạt động bên gia đình, người thân và bạn bè, giờ đây con lắng đọng tâm hồn để dâng lời tạ ơn Chúa vào cuối ngày. Xin Ngài giúp con hồi tâm nhìn lại ngày sống, và con để cho lời Thánh Vịnh vang vọng trong lòng: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. (Tv 23,1-2) Suốt ngày hôm nay, liệu rằng con có ý thức được khả năng lao động là món quà của Chúa thương ban? Đâu là thái độ của con với những tài năng mà Chúa ban tặng: là lảng tránh, hay chú tâm tìm cách làm chúng sinh nhiều hoa trái? Xin Chúa đổ tràn trong con niềm hăng say với công việc, cùng thắp lên trong tâm hồn con lửa mến yêu, để trong mọi sự con luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa. Cùng Mẹ Maria, con xin ơn Chúa để sống tốt hơn vào ngày mai. Kính Mừng Maria…