Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23.01.2023


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/01/2023 ( MÙNG 2 TẾT)



CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.” (Hc 44,1.10-15) Hòa cùng bầu khí của Mùng 2 Tết, cũng là dịp lễ kính nhớ ông bà tổ tiên, con tạ ơn Cha đã ban cho con những bậc là ông, bà, cha, mẹ có đời sống gương mẫu, thánh thiện và đạo đức. Các vị đã và đang nêu gương cho con trong đời sống hàng ngày. Tự hỏi, liệu con có thực sự nhận ra sự hiện diện của các ngài là món quà vô giá mà Cha ban cho mình không? Xin cho con luôn biết trân quý và sống đẹp lòng các ngài, vì như thế cũng là điều mà Chúa mong muốn nơi con. Lạy Cha chúng con...

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành ít phút vào giữa ngày xuân náo nhiệt này để lắng đọng lòng mình, để con nhìn lại nửa ngày sống vừa qua. “Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.” (Mt 15,4) Con nhìn lại thái độ, hành vi ứng xử của con trong suốt năm qua. Có khi nào con đối xử không phải lẽ với ông bà, cha mẹ? Con có biết nâng đỡ các ngài không, hay con có nặng lời chỉ trích, chê bai hoặc xem thường những giáo huấn của các ngài? Có bao giờ con tự hỏi mình phải sống thế nào để đẹp lòng các ngài khi các ngài lớn tuổi hoặc bệnh tật? Con xin lỗi Chúa vì những thái độ chưa phải phép của con với các bậc sinh thành. Con xin Chúa chúc phúc lành, thêm sức khỏe hồn xác cho ông bà cha mẹ con, và giúp con biết sống hiếu thảo hơn trong năm mới này.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Kết thúc một ngày sống, con nhìn lại những hoạt động và ý hướng của mình trong ngày hôm nay. Khi kính viếng tổ tiên đã qua đời, cùng khi chúc tết những bậc sinh thành còn đang hiện diện với con, con đã có suy nghĩ gì? Liệu con có nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa qua ông, bà, cha, mẹ, dành cho con không? Con viết xuống một thái độ và lối sống trong năm mới này để sống với ông, bà, cha, mẹ mà con muốn thực hiện. Xin Mẹ Maria đồng hành cùng con trong quyết tâm này. Kính mừng Maria…