Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 07.07.2022


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/07/2022



CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con chào đón ngày mới bằng tình yêu và tấm lòng quảng đại hiến dâng. "Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy" (Mt 10,8). Hôm nay, con dành thời gian để suy ngẫm có biết bao nhiêu điều tốt lành mà con đã được lãnh nhận trong đời, biết bao điều con không phải đánh đổi hay làm việc để nhận được, tất cả chỉ đơn giản là đến với cuộc đời con. Chúa cứu rỗi con cách nhưng không, sự cứu rỗi luôn được trao đi miễn phí, và đó là những gì con phải làm đối với anh chị em mình. Ân sủng nhưng không với Chúa "là một trong những những điều tuyệt vời nhất" (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì những người đã đến và làm nên lịch sử trong cuộc đời con. Lạy Cha chúng con...

WITH JESUS IN THE MORNING

I welcome with love the day that begins and I am ready to live it with generosity and dedication. “Freely they have received, freely they must give” (Mt 10:8). Today I can take some time to contemplate how much free good there is in my life, so many things for which I have not paid or worked; they only come to me. The Lord saves me for free, salvation is not bought and that is what I must do with others. This gratuitousness with God "is one of the most beautiful things" (Pope Francis). Thank you for those who have made history in my life! Our Father...

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút để nhìn lại lòng mình và suy ngẫm về cách con đang sống ngày hôm nay. Con có nhận ra sự hiện diện đầy ơn ích của rất nhiều người xuất hiện trong hôm nay không? "Chính những người ông, người bà trong gia đình là những người truyền lại những giá trị tốt đẹp nhất cho con cháu của họ, và cũng có rất nhiều người nhận ra rằng họ có được sự khởi đầu trong đời sống Ki-tô hữu là nhờ ông bà" (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, con giữ trong tim mình những người đã giúp con vun đắp Đức Tin, con biết ơn vì cuộc đời họ tựa như những món quà vô giá. Con trở lại ngày sống bằng việc làm mới lại lời nguyện dâng hằng ngày để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a pause to gauge my heart and realize how I am living this day. Have I recognized the gratuitous presence of so many people in my day? "Many times it is the grandparents who ensure the transmission of great values to their grandchildren, and many people can recognize that they owe their initiation to the Christian life precisely to their grandparents" (Pope Francis). I bring to my heart the people who have helped me cultivate my faith and I am grateful for the gift of their lives. I return to the day by renewing my daily offering for the monthly prayer intention.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại mọi vất vả lo toan để nhìn vào trái tim mình. Con hít thở thật sâu, tĩnh lặng và chuẩn bị phút hồi tâm cuối ngày. Những cảm xúc nào đang hiện diện trong con? Con đặc biệt muốn cảm ơn điều gì trong ngày hôm nay? Con tự hỏi liệu rằng mình có tự do chia sẻ tài năng và thời gian của mình mà không mong đợi sự đền đáp không? Con cảm thấy có lỗi khi trái tim mình cân đo đong đếm những điều cho và nhận. Ngày mai, con quyết tâm sống dâng hiến hơn. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

I stop the march of my day to return to the heart. I take a breath, I calm down, and I prepare to recover what I lived. What feeling inhabits me? What is it that I want to be especially thankful for in my day? I recognize if I have been able to freely share my talents and my time without expecting anything in return. I apologize if I feel that my heart measures what it gives and receives. I will live with more surrender tomorrow. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao