Từ Trong Đôi Mắt Mẹ - Tác giả: Têrêxa, MRP



 
Người ta thường nói, vẻ đẹp của con người phát xuất đầu tiên từ đôi mắt “con mắt là cửa sổ tâm hồn” do chúng là bộ phận tiếp nhận ánh sáng đầu tiên của hệ thống thị giác. Vậy thì đôi mắt của người phụ nữ tuyệt vời nhất trần gian, Mẹ Maria chắc hẳn cũng phải toát lên vẻ đẹp diệu kì nhường nào? 

Chiêm ngắm thật lâu khuôn mặt hiền hòa của Mẹ, nhìn sâu vào trong đôi mắt Mẹ, con thấy sự ấm áp, gần gũi cách lạ lùng. Sự ấm áp lôi kéo con hút sâu vào trái tim để khám phá tâm hồn phong phú đầy nhân tính của Mẹ. Từ trong ánh mắt Mẹ, bao nhiêu câu hỏi thắc mắc tuôn ra trong con: Làm sao Mẹ có thể can đảm đón nhận sức nặng của sứ mạng trở thành Mẹ Thiên Chúa khi sứ thần đến báo tin rằng Mẹ là người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn. Từ trong ánh mắt Mẹ, con thấy một sự phó thác khiêm nhường đến thẳm sâu. Là cái nhìn nhận thức phận nữ tì hư không và tất cả những gì tốt đẹp Mẹ có đều phát xuất từ hồng ân Chúa để từ đây lời “Xin vâng” được vang lên, bắt đầu hành trình cộng tác của Mẹ vào công trình của Thiên Chúa. Mẹ ơi, Mẹ đã nghĩ gì khi cụ già Simêon nói tiên tri rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ.Từ trong ánh mắt Mẹ, con nhìn thấy ánh nhìn kiên định vững tin vào những gì Chúa hứa, cho dù lời tiên báo thật đáng sợ; cho dù gần như tuyệt vọng nhưng ánh mắt Mẹ vẫn chứa chan tia sáng hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự dữ và phá đi bóng đêm bao trùm, lau khô giọt lệ và chữa lành vết thương bằng lời hứa đã kết ước từ ngàn xưa.

Mẹ ơi, Mẹ nhìn thấy gì khi Con Mẹ chết treo trên Thánh Giá. Nỗi đau chia cắt của tình mẫu tử như chạm tới đỉnh cao của cộng hưởng ngàn nỗi đau thương. Nhưng từ trong ánh mắt Mẹ, con nhìn thấy cả một sức can trường hiên ngang tin tưởng để Mẹ có thể đứng vững vàng kết hiệp cùng Đức Kitô Con của Mẹ trong GIỜ của Chúa. Thánh Giá là minh chứng cho tình yêu hiến trao đến tận cùng và Mẹ như cùng vào cõi chết thiêng liêng với Con Mẹ mà kề cận con Mẹ dưới chân Thập Tự, để cùng xác tín minh chứng cho tình yêu diệu vời của Thiên Chúa.

Từ trong ánh mắt Mẹ, con nhìn thấy cả một bầu trời mầu nhiệm của niềm tin tưởng tuyệt đối mà tình yêu Ba Ngôi đã chạm khắc trong tâm hồn Mẹ. Cái nhìn của Mẹ thúc đẩy con hãy mang lấy ánh mắt của Mẹ để nhìn thấy tất cả đều là  ân sủng trong  kế hoạch diệu kì của Thiên Chúa. Cái nhìn này là một trong những chất liệu quan trọng để lời “Xin vâng” của Mẹ được thể hiện cách trọn hảo bằng cả hành trình dâng hiến khi Mẹ cộng tác vào ý định của Ba Ngôi, để nhân loại được hưởng nguồn ơn cứu độ từ mầu nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh của Đức Kitô được khởi đi từ trong cung lòng Mẹ.

Lạy Mẹ mến yêu, ngước nhìn lên Mẹ, con bắt gặp ánh mắt từ mẫu của Mẹ đang hướng thẳng về  con - đôi mắt trìu mến yêu thương, tha thiết mong mỏi. Vẻ đẹp từ ánh mắt, tuy  không nói ra nhưng họa nét sinh động về tình yêu Thiên Chúa. Mẹ ơi, xin Mẹ dạy con biết nhạy cảm trước những tác động của Chúa Thánh Thần và nhạy bén trong cái nhìn đức tin để nhìn ra ân sủng và tình yêu Thiên Chúa hầu đáp trả bằng sự phó thác tin tưởng xin vâng trong khiêm nhu đơn sơ như xưa Mẹ đã nêu gương cho chúng con.

Có Mẹ chở che, con thấy càng vững an 
Theo gương Mẹ, con đáp lại tiếng Chúa 
Đường dâng hiến, Mẹ dạy cho con bước 
Vững niềm tin, con phó trọn xác hồn.


Têrêxa, MRP