Thơ: Mẹ Mân Côi – Mẹ Bình An



Giữa mảnh đất Sài Thành nhiều xáo động
Con vụng về trong thanh vắng đêm nay
Mẹ có hay trong lời kinh thơ dại
Con trẻ lòng, trẻ cả tiếng thơ bay.

Mẹ có biết các bạn con bận rộn
Lo yêu đương; lo cơm nước, chồng con
Lo trang điểm, lo giữ dáng, phấn son
Để chuốt trau cho đời mình lịch thiệp.

Mẹ có biết rằng đời con cũng đẹp
Lo yêu thương, lo bác ái, vị tha
Lo bốn phương, kitô hữu một nhà
Dâng tất cả vào lời kinh êm nhẹ.

Ôi Mân Côi! Ôi lời kinh của Mẹ
Mãi theo con trên vạn nẻo đường đời
Dù có lúc rã rời hay chới với
Con phó thác, bình an trong tay Mẹ. 


An Nhiên NVHB