Say Tình Thập Giá - Tác giả: Tiền Tập sinh 2024, MRP



Thập tự giá hiên ngang đồi cao thẳm
Tiếng mời gọi vang vọng mãi thiên thu
Bước theo Mẹ tự nguyện con dâng hiến
Tiến dâng Ngài ước hẹn mãi sắt son

Mẹ ơi, hôm nay cả Giáo Hội mừng kính ngày Mẹ dâng mình trong đền thờ. Nghĩ về biến cố ấy, trong con gợi lên hình ảnh Mẹ nhỏ nhắn, trong vòng tay cha Gioakim và mẹ Anna tiến vào đền thờ. Ngôi đền thờ uy nghiêm, tráng lệ lắm. Mẹ đứng đó nhỏ nhắn, ánh mắt hướng về bàn thờ, trái tim hướng lên Gia-vê. Ngôi đền thờ rộng lớn ấy không thể che phủ hết sự tôn thờ và tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa. Ngôi đền thờ ấy không có thánh giá. Vì thời bấy giờ, “Thập giá là một sự điên rồ đối với dân ngoại, và là một điều ô nhục đối với người Do Thái” (x. 1Cr 1, 23) Mẹ có lẽ không ngờ được, rồi đây, Thiên Chúa sẽ mượn cung lòng Mẹ để cưu mang Con của Người là Ngôi Hai Thiên Chúa và chính Ngài sẽ dùng biểu tượng của sự ô nhục kia mà ôm trọn tội lỗi nhân loại chúng con. 

Mẹ ơi, hôm nay, theo gương Mẹ, con cũng bước vào nguyện đường nhỏ bé, để thưa lên với Chúa ước nguyện muốn dâng mình cho Chúa của con. Giữa ngọn đồi Duy linh, ngôi nhà nguyện đứng sừng sững, bên trong là thập tự giá vươn cao rực rỡ. Mắt con hướng nhìn Thánh giá, tay con đón nhận Thánh giá bé nhỏ từ tay Chị Tổng Phụ trách, con hôn, rồi được gắn biểu tượng này vào áo, như in thập tự giá vào trái tim con. Con thấy mình như được in bước chân vào những dấu chân của Mẹ, cũng khao khát được sống một cuộc đời mà Mẹ đã sống. Đấng Thiết lập Dòng đã nói với chúng con rằng: “Chúng ta không thể làm sáng danh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân, ngoài con đường đế vương Thập giá”. Con thấy Mẹ đã yêu quý con đường thập giá ấy lắm. Mẹ say tình thập giá, nên đã sống cuộc đời chẳng mấy êm đềm của Mẹ như một bài ca, mà gieo niềm hi vọng trong lòng hậu thế là chúng con đây. Đón nhận Thánh giá, con cũng ước ao bản thân được say tình thập tự. Nhưng con của Mẹ còn nhỏ bé lắm, nên trong những bước chân chập chững của con còn e dè, ngần ngại và đôi phần né tránh Thánh giá nữa.

Mẹ ơi, nhìn Mẹ đặt từng bước chân lên nấc thang cấp tiến vào Đền Thánh, sao con chẳng thấy vương vấn chút sợ hãi chi, chỉ thấy từng bông hoa của tia hi vọng rực rỡ nở dưới gót chân của Mẹ! Mẹ mạnh mẽ, can trường và hiên ngang đứng dưới chân bàn thờ để dâng mình cho Thiên Chúa và cũng bóng dáng uy nghiêm đó, sau này Mẹ sẽ đứng dưới chân Thập Tự để giữ vẹn nguyên lời hứa đời hiến dâng. 

Xin Mẹ dạy con biết yêu như Mẹ đã yêu, yêu Chúa bằng lời thưa Xin Vâng , yêu tha nhân bằng cuộc đời phục vụ. 

Xin Mẹ dạy con sống như Mẹ đã sống, luôn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, luôn hân nhiên gieo rắc bước chân hòa bình. 

Xin ban cho con niềm hy vọng của Mẹ, biến đổi con thành người lữ hành hi vọng, để giữa những thất vọng, đau khổ của cuộc đời chẳng mấy đáng yêu, đời sống của con có thể tỏa lan hương thơm của niềm hi vọng. Vì chỉ có sống dâng hiến như Mẹ mới thực sự là một đời dâng hiến tròn đầy, mới là một cuộc đời đáng sống trong ơn gọi người nữ tu NVHB.

Mẹ ơi, tay con đang vươn cao ngọn nến, và miệng con ngân nga hát vang tình khúc “Say tình thập giá”:
Thập giá vẫn vươn cao ngút ngàn
Như lời hẹn ước sắt son đá vàng………
(Trích bài hát “Say tình thập giá” – Lm Thái Nguyên)

Tiền Tập sinh 2024, MRP