Tri Ân Mẹ - Người Khơi Nguồn Niềm Hy Vọng - Tác giả: Thiên Di, MRP
Là người Kitô hữu, hơn nữa là một tu sĩ, tôi luôn cảm nhận mình thật hạnh phúc, bởi trong cuộc đời tôi có ba người mẹ. Người mẹ huyết thống đã cho tôi vào đời sau 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Tình thương của người mẹ đó là tình cảm thiêng liêng cao đẹp không cân đo đong đếm được, nó có vai trò to lớn trong hành trình trưởng thành khôn lớn của tôi. Tình mẫu tử, tình cảm ấy tồn tại từ lúc đứa con chào đời đến khi người mẹ nhắm mắt xuôi tay.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết cuộc đời mẹ vẫn theo con
Mỗi khi cuộc sống mệt mỏi chán chường, muốn buông xuôi, người mà chúng ta thường nghĩ đến là MẸ. Bởi MẸ chính là liều thuốc tinh thần giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. MẸ hiểu, MẸ yêu thương, MẸ tha thứ…MẸ luôn là người bên cạnh quan tâm, nâng đỡ, khích lệ ta tiến bước.
Tôi còn có một người mẹ tuyệt vời nữa là Mẹ Maria. Qua lời trối của Chúa Giêsu trên thánh giá: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27). Mẹ trở nên Mẹ của nhân loại và cũng là Mẹ của riêng tôi. Người Mẹ thiêng liêng này không ngừng yêu thương đồng hành bên tôi, Mẹ - khơi nguồn niềm hy vọng và không ngừng chuyển cầu cho tôi trước tòa Chúa. Người Mẹ mà thánh Bernađô đã xác quyết:
“Bước theo Mẹ, bạn không lạc hướng.
Kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng.
Lĩnh ý Mẹ, bạn không sai lầm.
Tựa vào Mẹ, bạn không vấp ngã.
Mẹ chở che, bạn không khiếp sợ.
Mẹ dẫn dắt, bạn không mệt mỏi.
Nhờ ơn Mẹ, bạn về tới bến.”
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết cuộc đời mẹ vẫn theo con
Mỗi khi cuộc sống mệt mỏi chán chường, muốn buông xuôi, người mà chúng ta thường nghĩ đến là MẸ. Bởi MẸ chính là liều thuốc tinh thần giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. MẸ hiểu, MẸ yêu thương, MẸ tha thứ…MẸ luôn là người bên cạnh quan tâm, nâng đỡ, khích lệ ta tiến bước.
Tôi còn có một người mẹ tuyệt vời nữa là Mẹ Maria. Qua lời trối của Chúa Giêsu trên thánh giá: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,27). Mẹ trở nên Mẹ của nhân loại và cũng là Mẹ của riêng tôi. Người Mẹ thiêng liêng này không ngừng yêu thương đồng hành bên tôi, Mẹ - khơi nguồn niềm hy vọng và không ngừng chuyển cầu cho tôi trước tòa Chúa. Người Mẹ mà thánh Bernađô đã xác quyết:
“Bước theo Mẹ, bạn không lạc hướng.
Kêu cầu Mẹ, bạn không thất vọng.
Lĩnh ý Mẹ, bạn không sai lầm.
Tựa vào Mẹ, bạn không vấp ngã.
Mẹ chở che, bạn không khiếp sợ.
Mẹ dẫn dắt, bạn không mệt mỏi.
Nhờ ơn Mẹ, bạn về tới bến.”
Và người mẹ thứ 3 của tôi - Mẹ - khơi nguồn niềm hy vọng chính là Mẹ Hội Thánh.
Người Mẹ đã sinh tôi ra trong đức tin qua bí tích Rửa tội, và dưỡng nuôi tôi bằng suối nguồn ơn thiêng vô tận từ các bí tích.
Sự che chở và tình yêu thương vô bờ bến của Mẹ chính là điểm tựa để tôi vững bước trên đường lữ hành đầy chông gai với niềm hy vọng mãnh liệt; là động lực để tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh tinh thần và thiêng liêng vô giá.
Biết thực tại phận người là yếu đuối, mỏng dòn, dễ nản lòng bỏ cuộc, thiếu ý chí kiên trì, cùng với bao thách đố trên đường trần gian, nên Mẹ Hội Thánh luôn có nhiều sáng kiến khơi nguồn hy vọng trợ giúp đoàn con qua các Năm Thánh khai mở trong Hội Thánh. Hành trình cuộc đời tôi đã được diễm phúc sống Năm thánh Canh Tân Hòa Giải 1975, Đại Năm Thánh 2000, Năm Thánh Đời sống thánh hiến 2014, Năm Thánh Lòng Chúa thương xót 2015, và Năm Thánh 2025 sắp khai mở, với chủ đề "Những người hành hương của Hy vọng" , nhờ đó đoàn con lữ hành luôn được phục hồi và bồi dưỡng.
Mẹ Hội Thánh dùng thời gian này giúp người tội lỗi hoán cải, được ban ơn tha thứ các hình phạt do tội gây ra, thôi thúc con người phải thống hối và canh tân cũng như hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em. Đồng thời, để được hưởng những ơn lành Thiên Chúa ban cho trong Năm Thánh, Mẹ Hội thánh mời gọi mọi Kitô hữu phải nhận thức: trước hết, Năm Thánh là nhằm thánh hóa cuộc sống, củng cố đức tin, tạo cơ hội thuận tiện để xây dựng tình liên đới và hiệp thông huynh đệ trong lòng Giáo hội và thế giới, khuyến khích mọi người tuyên xưng đức tin một cách chân thành và sống động hơn.
Đây thật là một quà tặng thiêng liêng vô giá Mẹ Hội Thánh trao tặng cho từng người con của mình.
Tôi thực sự dâng tràn niềm xúc động khi chiêm ngắm và đọc lời giải thích về ý nghĩa của logo Năm Thánh này. Lời giải thích đem lại niềm tin yêu, hy vọng, xác tín cho tất cả những ai đàn lữ hành. Logo diễn tả:
Người Mẹ đã sinh tôi ra trong đức tin qua bí tích Rửa tội, và dưỡng nuôi tôi bằng suối nguồn ơn thiêng vô tận từ các bí tích.
Sự che chở và tình yêu thương vô bờ bến của Mẹ chính là điểm tựa để tôi vững bước trên đường lữ hành đầy chông gai với niềm hy vọng mãnh liệt; là động lực để tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh tinh thần và thiêng liêng vô giá.
Biết thực tại phận người là yếu đuối, mỏng dòn, dễ nản lòng bỏ cuộc, thiếu ý chí kiên trì, cùng với bao thách đố trên đường trần gian, nên Mẹ Hội Thánh luôn có nhiều sáng kiến khơi nguồn hy vọng trợ giúp đoàn con qua các Năm Thánh khai mở trong Hội Thánh. Hành trình cuộc đời tôi đã được diễm phúc sống Năm thánh Canh Tân Hòa Giải 1975, Đại Năm Thánh 2000, Năm Thánh Đời sống thánh hiến 2014, Năm Thánh Lòng Chúa thương xót 2015, và Năm Thánh 2025 sắp khai mở, với chủ đề "Những người hành hương của Hy vọng" , nhờ đó đoàn con lữ hành luôn được phục hồi và bồi dưỡng.
Mẹ Hội Thánh dùng thời gian này giúp người tội lỗi hoán cải, được ban ơn tha thứ các hình phạt do tội gây ra, thôi thúc con người phải thống hối và canh tân cũng như hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em. Đồng thời, để được hưởng những ơn lành Thiên Chúa ban cho trong Năm Thánh, Mẹ Hội thánh mời gọi mọi Kitô hữu phải nhận thức: trước hết, Năm Thánh là nhằm thánh hóa cuộc sống, củng cố đức tin, tạo cơ hội thuận tiện để xây dựng tình liên đới và hiệp thông huynh đệ trong lòng Giáo hội và thế giới, khuyến khích mọi người tuyên xưng đức tin một cách chân thành và sống động hơn.
Đây thật là một quà tặng thiêng liêng vô giá Mẹ Hội Thánh trao tặng cho từng người con của mình.
Tôi thực sự dâng tràn niềm xúc động khi chiêm ngắm và đọc lời giải thích về ý nghĩa của logo Năm Thánh này. Lời giải thích đem lại niềm tin yêu, hy vọng, xác tín cho tất cả những ai đàn lữ hành. Logo diễn tả:
- Bốn hình tượng nhân vật, đại diện cho nhân loại từ bốn phương trên trái đất. Họ có màu sắc khác nhau: màu Đỏ là màu của tình yêu, hành động, và sự chia sẻ; màu Vàng cam biểu trưng sự ấm áp của con người; màu Xanh lá cây gợi lên hòa bình và trạng thái cân bằng; màu Xanh dương diễn tả sự an toàn và che chở.
- Bốn nhân vật đang ôm nhau, và nhân vật đứng đầu bám vào cây Thánh giá, nói lên tình liên đới, huynh đệ, phải đoàn kết các dân tộc với nhau. Cuộc hành trình của người hành hương không phải là cá nhân, mà mang tính cộng đoàn với những dấu hiệu của một sự năng động, ngày càng tiến về phía Thánh Giá.
- Những con sóng vỗ mạnh bên dưới ám chỉ rằng cuộc hành hương của cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng.
- Hoàn cảnh cá nhân và các biến cố xảy ra trên thế giới hiện nay đòi hỏi một cảm thức hy vọng lớn hơn. Đây là lý do tại sao phần dưới của cây Thánh giá được kéo dài ra, biến thành mỏ neo, vốn mang tính ẩn dụ của hy vọng, chi phối sự chuyển động của sóng.
- Thánh giá không ở thể tĩnh, mà là ở thể động, hướng về và gặp gỡ nhân loại như thể không muốn bỏ rơi nhưng cung cấp sự chắc chắn về sự hiện diện của nó và sự trấn an của hy vọng.
- Dòng chữ Latinh “Peregrinantes in Spem”(Những người hành hương của Hy vọng), khẩu hiệu của Năm thánh 2025, được viết bằng màu xanh lá cây, cũng biểu thị cho niềm hy vọng.
Kết: Để tạm kết những cảm nhận đơn sơ trên, tôi xin mượn chính tâm tình lời kinh của người Cha Chung mà toàn thể Giáo Hội dâng lên trong Năm Thánh này, như một lời khẩn khoản nài xin.
- Bốn nhân vật đang ôm nhau, và nhân vật đứng đầu bám vào cây Thánh giá, nói lên tình liên đới, huynh đệ, phải đoàn kết các dân tộc với nhau. Cuộc hành trình của người hành hương không phải là cá nhân, mà mang tính cộng đoàn với những dấu hiệu của một sự năng động, ngày càng tiến về phía Thánh Giá.
- Những con sóng vỗ mạnh bên dưới ám chỉ rằng cuộc hành hương của cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng.
- Hoàn cảnh cá nhân và các biến cố xảy ra trên thế giới hiện nay đòi hỏi một cảm thức hy vọng lớn hơn. Đây là lý do tại sao phần dưới của cây Thánh giá được kéo dài ra, biến thành mỏ neo, vốn mang tính ẩn dụ của hy vọng, chi phối sự chuyển động của sóng.
- Thánh giá không ở thể tĩnh, mà là ở thể động, hướng về và gặp gỡ nhân loại như thể không muốn bỏ rơi nhưng cung cấp sự chắc chắn về sự hiện diện của nó và sự trấn an của hy vọng.
- Dòng chữ Latinh “Peregrinantes in Spem”(Những người hành hương của Hy vọng), khẩu hiệu của Năm thánh 2025, được viết bằng màu xanh lá cây, cũng biểu thị cho niềm hy vọng.
Kết: Để tạm kết những cảm nhận đơn sơ trên, tôi xin mượn chính tâm tình lời kinh của người Cha Chung mà toàn thể Giáo Hội dâng lên trong Năm Thánh này, như một lời khẩn khoản nài xin.
Xin cho ơn đức tin mà Cha ban tặng chúng con trong Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Anh của chúng con, cùng ngọn lửa đức ái được thắp lên trong tâm hồn chúng con bởi Chúa Thánh Thần, khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng hồng phúc hướng về Nước Cha trị đến.
Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng. Ước gì những hạt giống ấy biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này, trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới, lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.
Xin cho ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy trong chúng con, là Những Người Lữ Hành Hy Vọng, niềm khao khát kho tàng ở trên trời. Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con. Amen.
Thiên Di, MRP
Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng. Ước gì những hạt giống ấy biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này, trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới, lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.
Xin cho ân sủng của Năm Thánh này khơi dậy trong chúng con, là Những Người Lữ Hành Hy Vọng, niềm khao khát kho tàng ở trên trời. Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con. Amen.
Thiên Di, MRP