Chờ! - Tác giả: Tia nắng Hoà Bình - Tiền Vĩnh Khấn 2024, MRP



 
- Mời người nhà bệnh nhân Lò Sấy Cà, khoa hồi sức, mang theo một bịch tã.
 
Vừa nghe tiếng loa phát thanh, người phụ nữ vội vàng nhét điện thoại vào túi, cầm lấy bịch tã, lật đà lật đật chạy về phía khoa hồi sức cấp cứu. Những người đang ngồi đó nhìn theo người phụ nữ và cười toáng lên vì cái tên độc lạ của bệnh nhân. Có người còn đùa: chắc nhà này có nhiều cà phê, sợ không phơi kịp nên phải có lò sấy. Mùa này mùa thu hoạch cà phê mà. Lại rộ thêm một tràng cười.
 
Đây là phòng chờ của bệnh viện. Có nhiều dãy ghế đá cho người nhà của bệnh nhân. Nhà chờ này dành cho thân nhân của 4 khoa: Khoa sản, khoa hồi sức tích cực, khoa lão và khoa phẫu thuật.  Vì thân nhân không được đứng lúm xúm trước phòng bệnh, phòng mổ gây chật chội, nhốn nháo và căng thẳng, mà tất cả phải ngồi chờ ở đây. Hầu hết các thân nhân ngồi ở đây để chờ xem tình hình của người nhà mình ở bên trong như thế nào. Có người chỉ chờ có mấy tiếng. Có người chờ cả ngày, cả tuần, cả tháng. Các thân nhân khoa sản có lẽ chờ nhanh hơn, thường là một đến hai ngày sẽ nhận được tin vui vì gia đình có thêm thành viên mới. 
 
Lực lượng phải chờ đợi lâu nhất ở đây là người thân của bệnh nhân đang nằm ở khoa hồi sức tích cực hoặc khoa lão. Bệnh nhân phần lớn là người già, người lớn tuổi. Không biết phải chờ bao lâu, cũng chẳng biết được khi nào xuất viện. Khi đẩy người nhà của mình vào các khoa này như thể đưa họ bước vào một thế giới khác, thế giới hôn mê, dây trói, trần truồng, ống dẫn, máy thở… Không hứa trước khi nào ra. May mắn thì được ra vì đã hồi phục hoặc có thể ra để kịp gặp người nhà trước khi trút hơi thở cuối cùng tại mái ấm gia đình. Cũng có người được đẩy ra vì đã ngưng thở! 
 
Họ ngồi chờ ở đó. Thỉnh thoảng vẫn chia sẻ với nhau những câu chuyện đó đây, nhưng khi nghe tiếng loa phát thanh thì hầu như tất cả đều thinh lặng và chú ý xem đó có phải là tên người nhà mình hay không. Dù chờ có bao lâu đi nữa nhưng khi được gọi tên, tim vẫn cứ run lên như lệch nhịp. Một ngày gọi nhiều lần cũng lo, mà hai ba ngày không gọi cũng bất an. Người bệnh bên trong, thân nhân bên ngoài với những mòn mỏi, bất lực, tiếc nuối và ám ảnh vì chứng kiến cảnh người thân mình đau đớn, vật vã. Có người chờ trong hi vọng hân hoan, nhưng có người lại chờ đợi trong lo sợ và hoảng loạn.
 
Vâng, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc chờ đợi trong những trường hợp khác nhau: chờ đợi một sự kiện quan trọng, chờ đợi kết quả kỳ thi, hoặc người thân đến thăm. Chờ đợi bao giờ cũng làm chúng ta hồi hộp, trăn trở, nôn nóng. Những lúc chờ đợi, dường như thời gian trôi chậm hơn. Khi chờ đợi một sự kiện hay một người thân, cũng là lúc chúng ta liên tưởng nhiều về sự kiện hay về người thân đó. Sự chờ đợi càng lâu, niềm vui càng lớn lao và vỡ òa khi gặp gỡ. 
 
Người Kitô hữu bước vào một năm Phụng vụ mới bằng mùa Vọng, mùa của mong chờ, trông đợi Chúa đến. Nhưng chờ đợi Chúa không giống như các cuộc chờ đợi khác. Chờ đợi Chúa cũng không phải là đi tìm kiếm sự may rủi hay chờ một cơ hội ngẫu nhiên, có thể đến mà cũng có thể không. Nhưng đợi chờ Chúa là chờ đợi trong hy vọng. Chúa là Đấng yêu thương, luôn dành những điều bất ngờ cho những ai giữ một lòng trung tín và cậy trông nơi Người. Mùa Vọng giống như “nốt nhấn” của bản nhạc cuộc đời. Đây là thời điểm chúng ta cần xác định vị trí của Chúa trong đời chúng ta cũng như tình trạng tâm hồn của mình. Chúa đang đến trong cuộc đời chúng ta. Lễ Giáng Sinh là một kỷ niệm đẹp của mối tình Thiên Chúa – Con người. Sau bao thế hệ xa cách, nay Thiên Chúa đã chủ động đến với con người. Ngài hạ cố đến gặp gỡ con người, cắm lều ở giữa họ, chia sẻ thân phận làm người và tâm tình nghĩa thiết với họ. Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, chính là bằng chứng hữu hình của sự nghĩa thiết ấy. 
 
Mỗi người chúng ta đang chuẩn bị bước vào mùa Vọng với tâm tình chờ đợi Chúa trong hân hoan và hi vọng. Hãy sống tinh thần đợi chờ thật sâu lắng để đón mừng lễ Giáng Sinh đầy ý nghĩa, hầu góp phần làm “Vinh danh Thiên Chúa trên trời”, và cùng nhau cầu xin “An bình dưới thế cho người thiện tâm”.
 
“ Một mùa Vọng tỉnh thức - hồng ân Giáng sinh dồi dào
Một cuộc đời tỉnh thức- ngàn năm sống trong ân tình”.
 
Tia nắng Hoà Bình - Tiền Vĩnh Khấn 2024, MRP