Bán Mình Hay Dâng Mình? - Tác giả: M. Niennth, MRP
- “Nay quẩy chứ?”
- “Không, nay bận lắm”
- “Sao thế, nay cuối tuần mà, hay lại ô tê?” (ô tê = OT, viết tắt của từ overtime: làm việc ngoài giờ, tăng ca)
- “Ừ!”
Đoạn hội thoại ngắn kết thúc với tiếng gõ bàn phím, tay bấm chuột và ánh mắt dán vào màn hình máy tính với những bản vẽ còn dang dở dù đã sửa tới sửa lui "7749" lần. Sáng cũng như chiều, ngày cũng như đêm, cuối tuần cũng như đầu tuần, đầu tuần cũng như giữa tuần… Thời gian cứ thế trôi… chỉ cần quan tâm đến deadline (thời hạn hoàn thành công việc) Ăn cho qua ngày, chờ ngày qua deadline.
“Bán mình cho tư bản” là cụm từ các bạn giới trẻ hay dùng để diễn tả cách dí dỏm việc đi làm hằng ngày, “đổi” công sức “lấy” tiền lương, tiền thưởng như một quy luật của cuộc sống. Đi làm từ 7 giờ sáng và về nhà sớm lúc 7 giờ tối, những hôm ô tê thì ráng về trước 11 giờ 59 phút, có hôm về lúc 2-3 giờ sáng, lúc người buôn bán bắt đầu họp chợ. Và cũng không lạ lẫm gì khi bắt gặp hình ảnh đắp chăn ngủ qua đêm tại công ty. Quan điểm cho rằng công ty là “nhà”, nhà là “phòng trọ” cũng có phần hợp lý khi chỉ về nhà để ngủ.
Những ngày này, khi suy gẫm về sự chọn lựa của bản thân trước sự dâng mình của Mẹ cho Thiên Chúa trong Đền Thờ, những ký ức trên xuất hiện trong tâm trí tôi. Những cảnh tượng xô bồ tấp nập, hình ảnh tôi vẫn thường gặp nơi các anh chị hay những bạn bè cùng trang lứa và ngay trong chính tôi của những ngày tháng loay hoay với kiến thức và trải nghiệm chuyên ngành.
Theo truyền thống tập tục của người Do Thái, cha mẹ dâng con của mình vào Đền Thờ cho Thiên Chúa với ước mong người con được thuộc về Thiên Chúa, được Thiên Chúa gìn giữ và chúc phúc. Hơn cả việc Đức Maria được dâng vào Đền Thờ, Mẹ trở thành Đền Thờ sống động của Thiên Chúa khi can đảm thưa tiếng “Xin vâng” để Ngôi Hai được cưu mang nơi cung lòng thánh thiện của Mẹ. Sự dâng mình của Mẹ gắn liền sự hi sinh. Hi sinh tuổi thanh xuân với những ước mơ hoài bão của riêng mình để nuôi dưỡng và cùng Giêsu lớn lên. Mẹ dành cả cuộc đời chỉ để tìm kiếm, lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa. Một sự dành riêng, dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa cách thầm lặng mà không đòi hỏi được đền đáp. Trước sự dâng hiến trọn hảo đó, Mẹ trở thành mẫu gương tuyệt vời cho tất cả con cái của Mẹ, cách riêng là những người sống đời thánh hiến.
Nếu sự “bán mình cho tư bản” đem lại giá trị thuộc về thế gian: vật chất, phát triển kỹ năng chuyên môn và thăng tiến trong sự nghiệp; thì sự dâng mình cho Thiên Chúa có thể được coi là thiệt thòi với thế gian nhưng đổi lại, tôi được Chúa làm gia nghiệp. Nếu sự dâng mình của tôi được thực hiện nửa vời, hay nói cách khác là sự “bán mình” để đòi hỏi được những giá trị tương xứng khi theo Chúa, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy trống vắng trên bước đường dài tận hiến. Ngược lại, sự dâng mình trọn vẹn đòi hỏi tôi từ bỏ tất cả, để không còn gì trước mặt Chúa. Một khi Chúa là tất cả cuộc đời tôi, tôi luôn bình an, sống có ý nghĩa, nhẹ nhàng và thanh thoát, giúp tôi không còn là tôi là mà để “Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Chọn lựa bước theo Ngài, dâng mình cách trọn vẹn để được thuộc về Ngài đang thôi thúc tôi sẵn sàng cùng vác Thánh giá Chúa trao theo gương Mẹ.
Xin Mẹ - Ngôi Đền Thờ thánh thiện vẹn toàn của Thiên Chúa, thương đoái đến ý nguyện của đứa con nhỏ bé đang tập bước theo Mẹ trong đời dâng hiến. Xin Mẹ luôn đồng hành và gìn giữ con để con trung kiên theo Chúa đến cùng như Mẹ khi xưa.
M. Niennth, MRP